Trong teaser tập 2 Tuyệt Đỉnh Song Ca, khán giả được chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của cặp đôi đến từ Vĩnh Long – Thạch Sớt và Minh Thảo. Ngay khi nhìn Minh Thảo, các vị HLV đều cảm thấy ngờ ngợ bởi ngoại hình của cô rất giống với ca sĩ Phương Thanh.
Được biết Thạch Sớt là người Khơ – me, lúc nhỏ sống ở Campuchia và giờ về Trà Vinh sinh sống. Vì nhà nghèo nên Sớt được gửi vào chùa tu hành, sau khi lớn trở về nhà, anh phải làm đủ nghề để kiếm sống. Sáng thì đi bốc vác, làm thợ hồ, tối đến đi hát ở các đoàn lô tô, tụ điểm kiếm thêm tiền để phụ giúp cha mẹ.
Cuộc sống khó khăn là thế nhưng anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì qua lời ca tiếng hát có thể mang đến niềm vui cho mọi người. Còn Minh Thảo là cô gái sống trong gia đình hoàn cảnh khó khăn. Vì gia đình nghèo nên Thảo lên Sài Gòn tìm kế mưu sinh. Tối cô thường đi hát ở phòng trà để thỏa lòng đam mê. Thảo và Sớt gặp nhau chưa lâu nhưng có chung niềm đam mê nghệ thuật và cùng quyết tâm đi thi Tuyệt Đỉnh Song Ca.
Với chất giọng đặc biệt và có thể hát nhạc trẻ cũng như nhạc trữ tình, các huấn luận viên có gạt cần chọn cặp thí sinh Thạch Sớt – Phương Thảo? Tất cả sẽ được giải đáp trong tập 2 Tuyệt Đỉnh Song Ca được phát sóng lúc 21h ngày 15/8 trên THVL1.
Trong tập 2 – Vòng lộ diện chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca, sau khi một cặp thí sinh trình diễn ca khúc “Xin lỗi anh” và được cả 3 cặp HLV gạt cần chọn khiến cuộc chiến dành thí sinh thêm phần gay cấn. Vốn là bài hát làm nên tên tuổi ca sĩ Minh Tuyết nên khi các vị HLV còn lại giành phần nhận xét, Minh Tuyết đã phải lên tiếng: “Chị tức quá, cho chị nói trước” và nữ ca sĩ tuyên bố với anh Bo Đan Trường “ Thông báo với Trường, tất cả các nam ca sĩ Minh Tuyết đều có cơ hội hát cùng rồi nhé, kể cả Mr Đàm”.
Lúc này, HLV Đàm Vĩnh Hưng mới khai thật bí mật anh đã giữ rất lâu. Anh nói “Hưng là người ngưỡng mộ Tuyết trước, vì năm 1994 Tuyết thi tiếng hát truyền hình thì Hưng thấy cô này hát luyến láy hay quá, thích cô này quá. Thế là sau này thường đi ra Trống Đồng xem 2 chị em cô này hát, vì thích cô này thôi”.
No comments:
Post a Comment